Có Phải Là Quê Cũ
đã bao lần tôi trở về quê cũ
ngắm bao lần lá rủ những chiều mưa
đứng bóng trưa xào xạc vạn lá dừa
tôi chưa thấy quê hương như ngày cũ
đã bao lần tôi trở về quê cũ
chưa bao giờ tôi thấy lại Việt Nam
chưa bao giờ tôi thấy ở miền Nam
sông trăn trở núi gầm trong đau khổ
đã bao lần tôi trở về quê cũ
thấy lạc loài như kẻ sống tha phương
những hương xưa chỉ kết trong văn chương
nhẹ như gió theo mây về hư ảo
đã bao lần tôi trở về quê cũ
chưa lần nào tôi cảm thấy hồn say
gió heo may chỉ mang lại niệm hoài
tôi lạc lõng trong lòng quê hương cũ
đã bao lần tôi trở về quê cũ
chưa lần nào không cảm thấy men cay
những đổi thay thời thế chuỗi đuờng dài
lòng nhỏ giọt ôi còn đâu quê cũ
21042006