TÌNH BUỒN VIỄN KHÁCH.
Viết cánh thư trao chưa kịp trao
Nghe tin cảm động lòng nao nao
Quê người em đã thành thiên cổ
Chưa dứt niềm vui lại nghẹn ngào
- - -
Còn nhớ năm xưa những cánh thơ
Gởi đến thăm anh với ước mơ
Tương lai dù với nghìn thay đổi
Khắn khít tình ta trong đợi chờ
- - -
Có những chiều buồn anh dạo chơi
Nhìn cánh chim đơn lưng chừng trời
Đời ta sao giống đời chim thế
Vang tận từng không tiếng rã rời
- - -
Biết phải làm sao khi mất em
Ngày tháng dần trôi khó lãng quên
Ôi ! Niềm thống khổ bao nổi khổ
Lữ thứ một đời sống bấp bênh
21-4-2006. NLP.