Nhất Lang Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHO TÔI NHÌN LẠI

                                  (1983 )
Cho tôi nhìn lại núi Sơn-Trà
Vượt dốc băng đồi tận đỉnh xa
Chim hót vượn kêu dòng suối chảy
Nhìn ra biển cả rộng bao la
Cho tôi nhìn lại núi Ngũ-Hành
Hoa  lá  cỏ  cây  vẫn  tươi  xanh
Huyền Không,Tàng động người còn đến
Chốn  ấy  xôn  xao  hay  vắng  tanh?
Cho tôi  nhìn lại  biển  Mỹ-Khê
Lối  cũ   bao  phen   đã  di  về
Vài chiếc  thuyền con  còn neo đó
Chen chân, trai gái tắm trưa hè
Cho tôi  nhìn lại  bến  Hàn-Giang 
Mấy chiếc đò ngang đưa khách sang
Bến  cá   đợi  chờ   bao  già  trẻ
Tiếng đàn Hành Khất vẵng vọng vang
Cho  tôi  nhìn  lại  biển  Nam-Ô 
Dưới quán  hàng buôn  đá  lô nhô
Rừng  Ái-Ân  xưa  em  còn  đợi  
Hay tìm  sinh kế  tận  phương mô
Cho tôi nhìn lại  cảnh Chợ Chiều
Quán sâp. chỏng lều  ngã  quẹo xiêu
Kẻ bán người buôn thêm nhộn nhịp
Trời tàn  thưa khách  cảnh điều hiu
Cho  tôi   nhìn  lại   bãi  cát  bồi 
Kỷ niệm  khó quên  thuở  ấu thời
Đánh đập  đôi bên  bày  trận chiến  
Mẹ Cha  khuyên dạy ... chẳng hết lời

   21-4-2006.                        NLP.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả