
Anh Hà Nội Em Sài Gòn
Ngày thống nhất mừng anh Hà Nội
Sẽ vào thăm em gái Sài Gòn
Phút tao ngộ bồi hồi... bối rối
Hương thanh bình thoả mộng ngóng trông
Mắt trao mắt... nhìn sao buồn bã
Tay tìm tay cảm giác xa vời
Anh tiều tụy... tướng phong trần đã...
Ngả theo mầu... tóc trắng như vôi
Em còn dáng trang đài khuê các
Dẫu bao năm chinh chiến thăng trầm
Giờ gặp lại ta thôi ngăn cách
Nhưng tình xưa lịm chết trong tâm
Quà mang đến tháng tư anh tặng
Chút heo may... lạnh buốt thân em
Anh cuống quýt trùm vành khăn trắng
Lấp đời nhau tăm tối như đêm
Như Ly