cám ơn em

cám ơn em một đêm ân ái,
một đêm tha thiết trọn một đời
những giọt tình thơm ngát bung - rơi,
trên da thịt nõn nà hạnh phúc.

Dù thiết tha chỉ là giây phút
mà đậm đà dâng khóe con ngươi
Giữa niềm đau ta trọn nụ cười
tim đầm ấm tình người rực thắm.

Một lần trao, em ơi nhiều lắm,
vẫn trinh nguyên, đắm đuối ban đầu
dù đã chìm - khuất giữa bể dâu
mà còn ửng nét son khả ái

Một đêm ta bỏ quên oan trái,
vì từ em ta thấy mặt trời
Em trao ta ngọt lịm tình đời
qua xiêm áo giang hồ bạc bẽo

Đêm phục xuống tôn vinh em trắng.
những vần thơ nắn nót trên thân
Thơ run lên - hạnh phúc vô ngần,
thẩm thấu giữa thịt da, ghì siết.

Thân thể em nồng nàn cảm xúc
nét nội hàm bức phá không gian.
Nước mắt em rõ xuống dịu dàng
vào tim ta khơi lên niềm sống.

Linh hồn ta nhờ em giải phóng
Cõi lòng em trân trọng ta nâng
Ta trao nhau chẳng phải nợ nần
mà gắn bó chỉ vì đồng cảm.

Ta sẽ khắc sâu vào tâm khảm
giòng hương em, giọt ngọt ân tình
Rồi mai này giữa cuộc nhân sinh
đã thỏa nguyện những gì mong kiếm.

cám ơn em một đêm âu yếm
tình cho không, giữa cõi đời không.
khi ôm em áp sát vào lòng,
ta bỗng thấy thiên đàng lóe sáng.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả