Nguyệt ca 2
Đêm qua ta thức làm thơ
Đợi hằng nga đến ta chờ suốt đêm
Vần thơ nhỏ ướt môi mềm
Năm canh khắc khoải bên thềm nhớ ai
Vì sao ta vẫn miệt mài
Dệt vần xây những lâu đài mộng mơ
Cây đa đơn chiếc mong chờ
Cuội đâu chẳng thấy thẩn thờ bên hiên
Ta mơ ta gặp nàng tiên
Lên thiên đánh mất ưu phiền nơi đây
Trăng say trăng khuất trong mây
Nguyệt nay không đến thơ say lạnh lùng
Trong màn đêm tối mịt mùng
Ta còn luẩn quẩn trong vùng hư hao
Ta tìm trong những vì sao
Gởi mây theo tiếng thì thào yêu em...