Trái mơ

Em xây chiều mộng hoàng hôn
Vương mây màu tím để hồn về đâu
Họa thơ ...ru mộng ban đầu
Tranh thơ ướp mật...hôn sâu nỗi niềm
Đêm đêm trăng gọi thơ nghiêng
Em mang trái mọng lên miền núi cao
Gió về ...mộng tỏa ngàn sao
Tung bay giọt nhớ...ngọt ngào trái mơ

Cùng trăng ghi chép đợi chờ
Hoa đăng trước gió ..tình thơ gọi hồn
Yêu tình...về với nụ hôn
Yêu mây tim tím ru hồn của anh
Trái mơ...hoa nỡ trên cành
Gió lay hương thoảng trải lành giấc mơ
Yêu đêm trăng hát bài thơ
Nhạc tình vời vợi ngu ngơ đón chiều

Đón anh gấm dệt hoa thêu
Tận cùng ngôn ngữ ..lời yêu chưa thành
Trái mơ...như hãy còn xanh
Ủ lòng...hơi ấm...trái cành hồi sinh
Đông qua ..trở lại xuân tình
Trái xanh chưa ngọt để mình tìm nhau
Chừ đông...tim vẫn lao xao
Chờ ngày nắng ấm ngọt ngào về theo

Cho anh...ánh mắt trong veo
Ngàn câu thơ nhớ...tình neo xuân về




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả