À ơi..... ru ngọt lời tình
À ơi... ru ngọt cuộc đời
Bớt cay bớt đắng....à ơi....tình về
Ru anh xuân khúc đam mê
Bướm hoa lũ lượt gió về tìm mây
À ơi.... một giấc mộng đầy
Có chim về hót... vơi đầy bình minh
À ơi... em hát ru "mình"
Vươn vai bằng một nụ tình sớm mai
Tinh sương... một nụ hoa cài
Ru nhau thơm phức hoa lài trà thơm
Chào ngày... những đóa hoa đơm
Nhịp nhàng em bước nắng ươm mây hồng
Ru anh từ cõi hư không
Tượng hình ngũ sắc cầu vòng giăng ngang
Dìu nhau dấu ái địa đàng
Nhẹ nhàng xuân khúc tình lang...thiếp cùng
Ru tình yêu mãi về chung
Hoàng hôn buông dấu trùng phùng giấc đêm
Ru anh trên cánh tay mềm
Bốn mùa ấm lạnh êm đềm nụ hôn
Ru bài thơ... mộng ngập hồn
Nguyệt cầm tơ khúc chiều thôn lụa là
Ngọt ngào ru mãi xa hoa
Gấm nhung lộng lẫy chói lòa trần gian