Biển Của Em
Biển của Em hát gì sau cơn bão
Bão đi rồi cuốn nỗi nhớ mênh mang
Trái tim Em có vọng lại cung đàn
Đời thứ lữ tả tơi trên vệt sóng
Gió nếu về Em có nhớ dòng sông
Nối lênh đênh những dải lụa bạc màu
Như cái thuở hoang sơ trời-đất thấu
Không hình hài, lắm rắc rối tựa hôm nay
Biết ngả chiều mây vẫn trắng bay bay
Giấc hoang mơ thân quen lắm đoạn đường
Nếu là sóng, ta làm con sóng rộng
Nếu là bờ, ta mãi vẫn thênh thang
Hết ngày buồn gió hết thở hoang mang
Giữa ấm êm ta chọn giấc ngoan hiền
Ru Em ngủ trong vòng bay chiền chiện
Nắng nôi đời... mưa đẫm nhạt... ngại chi đâu
Sóng bốn mùa mãi rộn rã đêm thâu
Kể ta nghe thiên cổ tích đời hồng
Tình của biển giấu trong lòng của sóng
Sóng chiều này sao đánh mãi bến bờ ta
Chút tình buồn ta muốn gởi mãi về xa
Nhớ đại dương bên con sóng khôn lường
Em đón nhé tấm tình thương ngàn ý tưởng
Biết đâu vòng trái đất sẽ ngưng quay?!
21/04/2006
* Em- nàng thơ
Hoàng Thy Mai Thảo