Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mùa Thu trở lại

 
 
Mùa thu luôn trở lại
Rắc lá vàng khắp nơi
Để lòng ta trẻ dại
Với nỗi buồn buông lơi
 
Gió ơi gọi mãi chi
Lời du dương, réo rít
Thân cây đời rớt lá
Nụ tình đời hết thơ
 
Niềm trống vắng vẫn đây
Người đi mà ta nhớ
Khung trời xưa lộng lẫy
Bây giờ- mây hoang sơ
 
 
Làm chiếc lá thu đưa
Tiễn người đi sau cuối
Con đường mờ tiếc nuối
Biết kiếp sau phương nào
 
Ta lặng lẽ vẫy chào
Tạ từ thay vần mến
Mỗi một lần thu đến
Một phần hồn ta đi
 
Giận dỗi để làm chi
Đắng thêm dòng thi tứ
Chữ nghĩa đà mệt lử
Tâm linh đà hư hao
 
Mây gió ở trên cao
Còn đi tìm chỗ trú
Chớ cho nhau ủ rũ
Buốt lạnh mùa thu sau?! 
 
9h00- 13/04/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
 


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả