Em Có Nghe Không
Em có nghe không biển chiều nay dậy sóng
Bão gió đến gần cho hối hả giòng hoang
Mây ở ngàn xa kéo về đây vần vã mộng
Rối loạn con đường ôm tĩnh lặng hàng thông
Biển khẽ vi vu lời trầm tư nhắn nhủ
Khúc nhạc buồn ru ngủ kẻ lãng du
Mưa có tuôn rơi mới mướt lạnh âm từ
Qua giông tố biết nhìn nhau không khi hữu
Chốc chiều nay ai Em-Tôi mong đợi
Tiếng cuộc đời có khác biệt đôi nơi
Nhớ vấn vương trong mỗi sợi linh hồn
Vần lưu luyến vụt òa ra thay đau đớn
Khi le lói dòng tâm tư mộng ảo
Em hay hờn, lắm giận dỗi, đoạn hư hao
Giấc mơ hoang sẽ nở mộng phũ phàng
Tôi lặng lẽ nghe đâu đây dòng thơ đắng
Chút nỗi niềm của mây cùng của gió
Góp lại thành chùm hoa biển nhẹ nên thơ
Gởi phương Em khi tiếng sóng dập dồn
Em sẽ hiểu nỗi lòng tôi đang cuồn cuộn
Êm dịu thay khi dòng thi hé mở
Em đây rồi nhè nhẹ tiếng mưa rơi
Trôi trong tôi chỉ ý tưởng thật tuyệt vời
Em- mộng đẹp, tôi- tình si luôn dại dột!?
21/04/2006
* Em- nàng thơ
Hoàng Thy Mai Thảo