Vẫn .....

Vẫn ngồi thao thức bao đêm dài
Vẫn chút cô đơn, chút lạc loài
Vẫn ảo mờ sương đêm buốt giá
Vẫn hoài vọng nhớ cánh chim bay

Vẫn mong hình bóng ngày xưa ấy
Vẫn mối ưu tư chuyện nước mây
Vẫn quẩn quanh đây niềm viễn mộng
Vẫn ngàn năm nhớ một hình hài

Vẫn niềm uất ẩn trong tiềm thức
Vẫn dội về tim máu ngược xuôi
Vẫn thuở ban đầu đành lỡ hận
Vẫn ôm hoài mối tình đơn côi

Vẫn sống cuộc đời viên đá cuội
Vẫn chìm sâu tận đáy trùng dương
Vẫn im lìm ngủ quên nhân thế
Vẫn lánh sự đời lắm đoạn trường

Vẫn một vì sao đã mất hình
Vẫn còn lạc lõng cỏi hư thinh
Vẫn muôn đời có ai thương tiếc
Vẫn mãi trách trời lỡ trót sinh...






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả