Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Rồi Cũng Thế

 


Rồi cũng thế mai đây rời trần thế
Một góc nằm có tiếng dế nỉ non
Thời vàng son như những giọt sương buồn
Rơi lặng lẽ chôn cuồng say trong mộ

ai giác ngộ khi biết mình còn thở
Lạc thú còn nhắc nhở phút đam mê
Mấy ai chê phú quí đang gọi mời
Để đạm bạc sống đời luôn kham khổ

Rồi cám dỗ đẩy đưa vào dục vọng
Cứ cấu cào cho giấc mộng đầy thêm
Ngày và đêm đeo đuổi chuyện làm giầu
Đâu nghe tiếng tim gào than khôn xiết

Nên tha thiết bán mình cho quỉ dữ
Bán linh hồn cả chữ nghĩa thánh nhân
Bán tình thân để đổi một chức quyền
Và bán nốt thề nguyền mua vai vế

Rồi cũng thế một mai về cát bụi
Thân xác này tàn lụi với thời gian
Nghèo hay sang vỏn vẹn một chỗ nằm
Có nắng ấm mưa dầm dề phong bế
..................................................
Rồi Cũng Thế xuôi tay rồi cũng thế
 
22-4-2006





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả