SẼ NHỚ HOÀI
Anh sẽ nhớ hoài những nụ hôn
Đầu đời trao vội sáng tinh sương
Trước giờ thánh lễ ngày Chúa Nhật
Làm Anh ngây ngất giữa nguyện đường
Anh sẽ nhớ hoài ngón tay đan
Níu giữ đời qua bước gian nan
Phải chi còn những mùa Xuân mộng
Để lá mãi xanh , hoa chẳng tàn.
Anh sẽ nhớ hoài những chiều xưa
Chung dù , chung bước buổi đón đưa
Con đường Yên Đổ nghe hòa nhịp
Giữa tim rộn rã với trời mưa.
Anh sẽ nhớ hoài màu nắng ấm
Hôn lá , vờn hoa ,vuốt tóc bồng
Nắng cũng tô hồng đôi má thắm
Cho hương tình đọng trên mắt trong.
Anh sẽ nhớ hoài đêm không ngủ
Nhìn nhau mà chẳng nói nên lời
Chưa đến tương lai đã quá khứ
Lòng đã gọi thầm cố nhân ơi !
Anh sẽ nhớ hoài ngày tiễn biệt
Vạt áo nghiêng che nắng phi trường
Cánh sắt tung mây, lòng trĩu nặng
Người đi có giữ mộng hồi hương?
1987