Trần Đồng Dương
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Rời đơn vị

Rời đơn vị tôi đi về nhà
Trên con đường ngập áo đồng đội
Cúi xuống ! Nhặt lên nghe mùi khét đời nhà binh

Rời đơn vị tôi đi về nhà
Cuối con đường đầy những chiến xa
Cúi xuống ! Cõi lòng tôi khóc tiếc đời nhà binh

Anh ơi , sao nỡ bỏ cuộc đời bỏ quê hương
Anh ơi , sao nỡ rời cuộc đời trong tủi nhục

Người ơi , có nghe thấu chăng tiếng thở than
Người ơi , có thấy chăng đời sắp sửa lầm than

Rời đơn vị tôi đi về nhà
Đầu quấn khăn tôi khóc thương thầm
Thương Việt nam chìm sâu trong tang tóc hận thù

Rời đơn vị tôi đi về nhà
Nhìn lũ con thơ ngây đang mong
Cúi xuống ! Ôm con tôi thấy xót đời nhà binh
TDD
Long Khánh 30.4.1975




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả