"Xuân này sóng biển xôn xao lắm!
Có phải lòng em gió chẳng yên
Ai ơi! Ngược lối về nơi ấy
Chuyển giúp dùm tôi nhánh mai vàng
Hương hoa sẽ níu cơn gió lại
Cho biển yên lòng lúc sang xuân!"*
Đa tạ tình người mãi vấn vương
Thư thả cho ta trở lại trường
Bên đèn khuya sớm mài chữ nghĩa
Mộng dệt tên đời nốt mến thương...
Bao mùa Xuân nhỉ đã đi xa
Ba mươi năm lẻ vắng quê nhà
Hồn ta vẫn mộng nhành mai thắm
Hé nở bên thềm, nhắc- năm qua...
Bấy nhiêu thơ mộng bấy nhiêu hoa
Xin gởi tặng nhau để làm quà
Tết dẫu nơi đây là ý tưởng
Mai vàng qua biển nhấn phong ba
Sóng biển chiều này bỗng như yên
Mây gió quanh đây thổi êm đềm
Mênh mang nghe biển hình như hát
Vũ điệu tưng bừng khắc dòng tên
Những điều Anh hỏi hẹn mai sau
Dẫu tóc đôi ta đã bạc màu
Niềm thương mến ấy Em xin trả
Một góc linh hồn mãi bên nhau!?
*VVL - cho 30 năm sau 1975
Hoàng Thy Mai Thảo