Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thơ Thắp Lửa

 
 
Thơ thắp lửa cho tháng ngày nồng ấm
Đất-Trời say vần thi tứ mông lung
Áng mây bay đem rãi khắp mơ lành
Lời của gió vẫn trôi về thung lũng
 
Ở nơi ấy hoa tháng Tư rực rỡ
Đang đợi Hè thắp bừng sáng niềm tin
Gió lung lay đôi cánh nhỏ diệu kỳ
Thơ thấp thoáng như nàng tiên bé nhỏ
 
Anh vẫn bảo tháng năm dù vần vũ
Hai phương trời vẫn biền biệt xa xôi
Có chi đâu Thơ đã bắc nhịp cầu
Làm điểm hẹn cho những ngày nhung nhớ
 
Anh là gió của miền sa mạc nóng
Sưởi hồn thơ bằng nhạc điệu lung linh
Nói với thơ bằng ngôn ngữ vô hình
Thy vẫn hiểu đâu là lòng biển rộng
 
Chốc chiều nay Thy biến thành hoa mộng
"Đóa dòng Seine" xưa đã nở một thời
Trôi trên sóng nhẹ lăn tăn sương khói
Gió có về đưa đẩy nhẹ cùng mây
 
Tiếng đất-trời se sẽ đổi vòng quay
Vẫn đâu đây những giai điệu mơ hồ
Giống một thuở hồn mây cùng hồn gió
Lạc giữa đời như hai kẻ phiêu du
 
Có phải chờ khi kết thúc chiều Thu
Tiễn đưa nhau cho hết một đoạn đường
Thy muốn biển hôm này về gọi sóng
Tặng Anh nhiều thân mến  ghép trong Thơ!!!
 
22/04/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
 
 
 
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả