Khi là mây
Khi là mây... chiều để hồn bay bổng
Chạm chân trời nghe ngóng gió gọi hồn
Khi là mây vờn lối cũ hoàng hôn
Nghe lịm chết nụ hôn...bờ môi dại
Mây lang thang tìm thiên đường tình ái
Thênh thang chiều... ghé lại dưới hàng cây
Vẫn còn đây hương đâu đó ngất ngây
Xanh ngan ngát màu mây chen cành lá
Cứ ngỡ lòng từ hôm nào hóa đá
Nặng ngàn cân tình đã lấp đáy mồ
Cứ ngỡ mây đã quên dần con phố
Nẻo đường về loang lỗ những chiều mưa
Mây lại về gieo sương khói vùng xưa
Tình yên ngủ... hương thừa đong nặng giọt
Cứ độ chiều đi.... đêm về đau xót
Nghe nỗi buồn về lót giấc mộng đầy.