Biển Ở Xa


Thấp thoáng ngoài xa con sóng nhỏ
Ta hiểu biển lòng ẩn vào thơ ..


Biển ở xa
Nắng lóng lánh
Chân trời bao la
Sóng nhấp nhô bờ cát
Cuốn đi những ưu phiền.

Biển ở xa
Đường chân trời mênh mông
Khoảng cách chia xa bủa giăng đầy con sóng
Những chờ mong khát vọng
Theo gió khẽ thì thầm.

Không có chiếc chai chứa những vị thần
Ban lời ước
Không có những cánh buồm đỏ thắm
Bồng bềnh trôi
Biển rất xa
Xa phía chân trời
Ta cố níu bóng hoàng hôn tắt vội...

Ừ xa lắm...
Biển lòng mình xa tầm với
Em khát anh như biển khát bờ xa
Sóng rất xanh
Nhưng sóng trốn chiều tà
Lời tự tình đổ xiêu theo làn gió.

Biển ở xa
Ôi...sóng tràn bọt vỡ...!!!!!!

Tháng 4/06
Trầm Tích



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả