Hoa Anh Đào
Tháng tư
Nắng nhẹ mênh mang
Loài hoa trắng hồng
Là Em
Bừng lên sức sống
Sakura..
Sakura...
Ta gọi tên em thiết tha
Mùa năm ấy
Loài hoa trong miền tuyết đông bừng tỉnh dậy
Khoe sắc trắng hồng
Sương mênh mông
Mây mênh mông
Em bung cánh mỏng
Lất phất gió trời buông lồng lộng
Hoa nở
Hoa tàn...
Quy luật thời gian!
Sakura..
Em - loài hoa nhẹ nhàng
Mang bình yên lặng lẽ
Sakura..
Em vốn mỏng manh là thế
Gợi nhớ về năm xưa.
Này từng chiếc lá xanh đong đưa
Này lâu đài Edo chốn hoàng cung thành cổ
Sakura..
Đến mùa em nở rộ
Lưu luyến bước chân người!
Tháng tư
Hoa rạng rỡ nụ cười
Rơi vào mắt em những giọt tình trong vắt
Lời ngọt ngào em trao ta..
Như giọt mật
Ngây ngất men trời!
24/4/06
Trầm Tích
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau