Hồi Âm Cho Em Bài Thơ Ướp Hương Tình
*Tặng htc
Đầu năm nhận được thư của em
Cảm thấy lòng như rũ muộn phiền
Cảm thấy không gian như gần lại
Em đừng trách nhé - nói vô duyên
Dòng thư em viết tuy ngắn ngủi
Cũng đủ xua tan tuyết mùa đông
Tết ở quê người ôi ngao ngán
Chỉ thấy vô cùng phận long đong!
Em bảo nỗi buồn đến tự nhiên
Than van một chút sợ anh phiền
Lạ ghê! chẳng biết vì sao lại
Thủ thỉ với người chỉ mới quen
Có thể gọi là duyên kỳ ngộ
Từ ngày bướm dạo ở vườn thơ
Tương tư đứng giữa trời nhung nhớ
Và sống như người đợi trái mơ
Em gởi cho anh lời than thở
Mở ra lại hóa những niềm vui
Vườn lòng anh trổ hương tình thắm
Để ép vào thơ đọc nhớ hoài