Những tiếng lặng thinh
Lặng ngắm ánh sao trời
Lòng cảm thấy chơi vơi
Trong không gian mù tối
Vằng vặc tựa biển khơi
Lặng níu ánh trăng thanh
Bên bờ suối trong xanh
Mơ một làn tóc rối
Ước một túp lều tranh
Lặng thấy hồn thổn thức
Sao yêu người trong tranh
Gió vờn hôn mái tóc
Tình vội đến thật nhanh
Lặng đếm từng chiếc lá
Thương cho kẻ lữ hành
Quanh năm tim đơn độc
Một mảnh tình rơi nhanh
Lặng thương một mối tình
Đang đợi ánh bình minh
Cho tim yêu ngời sáng
Thắp hy vọng lung linh
Lặng yêu thầm đôi mắt
Mưa về ướt mi xanh
Nhạt nhoà thay dòng lệ
Chào cuộc tình mong manh
Lặng nhìn lại cuộc đời
Đang mệt mỏi rã rời
Đong đưa từng ngày tháng
Tình vẫn mãi mù khơi...