BIẾT BAO GIỜ
Biết bao giờ anh trả lời câu hỏi
Dù âm thầm anh gọi mãi tên em
Đắng cay mang cho đừng chuốt tiếng mềm
Lời âu yếm trao ra sao ngần ngại
Biết bao giờ cho tim yêu gặt hái
Nụ hoa tình mãi mãi sẽ tươi xinh
Cho hồn hoang sẽ ghi đậm bóng hình
Cho thế giới đôi ta luôn hiện hữu
Chuyện tình ta không bao giờ thành tựu
Nên trong lòng chẳng bận bịu nghi nan
Dấu niềm riêng em chẳng muốn hỏi han
Cho năm tháng dấu buồn lên mắt tím
Và em đây sẽ luôn luôn chôn kín
Tận đáy lòng những câu hỏi trong tim
Tiếng "yêu em " anh cứ giữ im lìm
Làm kỷ vật cho đời thêm tuổi mộng
Em không hỏi dù tâm tư lắng đọng
Nỗi buồn đau trống vắng thuở mình xa
Giòng thơ xanh đã ướt kín lệ nhòa
Buồn tan vỡ đóng khung bằng dấu hỏi?