Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NỖi RIÊNG

(trả lời "xin chia")

em vẫn giữ một nỗi buồn có thật
để thời gian vò nát trái tim đau
lòng chối bỏ một thiên đường đã mất
nhưng con tim vẫn khóc mối tình đầu

dẫu em hiểu tình kia là gian dối
em vẫn không muốn oán trách gì người
dù cay đắng phủ đầy lên nỗi đợi
em vẫn cầu người có được niềm vui

bao kỷ niệm vẫn còn đầy nỗi nhớ
người ra đi không từ giã một lời
em chỉ khóc cho mối tình đã lỡ
biết bao giờ em quên được người ơi !

Đừng, anh nhé không thể nào chia được
nỗi riêng em, em vẫn giữ bên lòng
đời cạm bẩy đang giăng đầy phía trước
con sáo buồn đứng hót ở bên sông

giọng hót buồn em làm con sáo nhỏ
gởi nỗi sầu cho nưóc chảy mây trôi
mối tình lỡ vẫn trong tim em đó
đừng xin chia làm em phải bồi hồi .


02-06-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả