VƯỜN BƯỞI NGÀY XƯA
Ngày xưa đó hai nhà cùng chung vách
Tối tối về hoa bưởi ngát hương thơm
Hai đưá mình sau những buổi ăn cơm
Thường ra đứng vườn sau cùng thưởng thức
Anh bảo em "mùi hương luôn sực nức
Tận hồn anh mang cảm giác nồng say
Như tình anh gom góp tận tháng ngày
Mang thương nhớ cả vào trong giấc ngủ
Tình anh đó vẫn luôn luôn vần vũ
Trong trái tim đang rực lửa tình yêu
Bởi vì em mang dáng dấp mỹ miều
Làm rung động cõi lòng anh năm tháng ..."
Hương bưởi xưa vẫn luôn luôn thoang thoáng
Chẳng bao giờ phai nhạt ở trong ta
Em như anh luôn nhớ mãi không nhoà
Từng kỷ niệm ngày xưa ta chung bóng
Tình anh đó trong em hoài lắng đọng
Dư âm về gợi nhớ chẳng hề quên
Bao nhớ mong luôn vẫn mãi ướp mềm
Trong ký ức ngàn năm luôn lưu dấu