Tình xưa và nay

Ngoảnh đầu nhìn quá khứ
Ngày tháng khẽ thở dài
Hỏi lòng người lữ thứ
Tiếc nhớ bóng hình ai

Thời gian không trở lại
Đánh rơi mất tuổi đầy
Tình nhẹ trôi đi mãi
Lòng buồn ai có hay!?

Xuân mang chút heo may
Sài Gòn chợt trăn trở
Lạnh đan vào sợi nhớ
Dệt nên khúc tình ca

Tình xưa, nay mãi xa
Vô tình anh chợt đến
Nắng vui, chạy hỗn hển
Ấm áp lòng giá băng

Anh ơi biết hay chăng?
NGười xưa giờ xa khuất
Tình xưa giờ phai nhạt
Em nay về uơm hạt
Chờ tình mới ..... nảy mầm

5/2/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả