Ừ Thì...
Ừ thì... em ở bên đông
Hắt hiu mấy cuộc " nghinh phong " bên đài
Đoạn trường mấy bận mơ phai...
Anh nơi xa ấy có hay nỗi lòng?
Dãi dầu số phận long đong
Ngọn cau vun vút, trầu hồng khó leo
Ừ thì...vôi đá nồng keo
Nhưng xui định mệnh bọt bèo chân mây
Ừ thì... anh vẫn quanh đây!
Nhưng sao xa lạ buồn vây sáng chiều
Ngoảnh đi mới thấy những điều...
Nghinh xuân thảo mộc còn nhiều đổi thay
Ừ thì...mơ chút duyên may
Giòng sông ảo hóa tháng ngày trầm luân
Hạt sương nở chút bâng khuâng
Xoay vần thiên địa đến lần hoang sơ
Ừ thì...nhân thế hững hờ
Trách chi một chuyến thuyền mơ bên dòng
Trăm năm trong cõi mơ mồng
Bóng câu qua cửa có hòng chờ ai
Ừ thì...anh vẫn mê say...
Em chân trời tím thương ngày, nhớ đêm
Ngu ngơ sóng vẫn nỗi - chìm
Vỗ va bọt bể đi tìm hư vô