Đời Kỹ Nữ
Khách đã đi rồi tôi vẫn say
Vòng tay ân ái như còn đây
Tay ôm đêm vắng hồn tê tái
Ly rượu nữa vơi hay nữa đầy
Đêm đến đêm đi một bóng hình
Đường khuya một bóng lòng buồn tênh
Sương đêm buốt lạnh bờ vai nhỏ
Kỹ nữ tìm đâu được chút tình
Mượn rượu quên đời trong phút giây
Mượn tình gian dối dấu niềm cay
Ước ao người đến trong tình muộn
Chỉ thấy đơn côi kiếp đọa đầy
Tôi chẳng mong chi chẳng ước chi
Biết rằng mộng đẹp bỏ tôi đi
Lâu rồi tôi vẫn tự thầm nhủ
Buôn phấn tình nào có mấy khi
Đêm lại đến rồi ly ruợu mời
Uống đi khách nhé cho quên đời
Khuya nay khách có nhà êm ấm
Ai ủ hồn tôi dẫu hững hờ
Thu uyên
04/24/06