Ga Đời Bóng Vắng
sân ga vắng bóng người qua
còn đâu ai nữa để tôi đợi chờ
con tàu đời quá hửng hờ
bao người đã đến tôi chờ hư vô
bóng ai ngóng mãi lòng cô
gió bồng trăng cũ môi khô tình thừa
ga buồn thiếu bóng người xưa
lưa thưa sầu nhỏ cung mưa giọt đời nguời ơi có lỡ tàu vơi
để lòng hoang vắng ga đời hửng hơ
mong tàu mang đến nét thơ
để tôi còn ngóng còn mơ tiếng còi
bao lần tàu đến lẻ loi
chỉ còn hồn vắng trăng soi ga sầu
ngỡ ngàng tôi đón nỗi đau
chơi vơi vì những con tàu đi qua
24042006
ừ thì khó hiểu trái tim
nhịp nhanh nhịp chậm ... đắm chìm bao mơ
ừ thì còn nắng còn .... thơ
còn chai rựơu đỏ ... còn mơ ..... cuộc tình
http://www.facebook.com/profile.php?id=1372114187#!/profile.php?id=1372114187
http://thugiang.wordpress.com/
blog.360.yahoo/blog-ycbGCmEgNah8Q4todY4yA6U-;_ylt=AjYRr1ZjIYVvF5h1Np