Ngày Tôi Bỏ Lại
Ba mươi tháng tư ngày tôi bỏ lại
Mối tình thơ ngây lứa tuổi học trò
Đường lá me bay những chiều hẹn hò
Có tóc mây bay có chiều nắng nhạt
Ba mươi tháng tư ngày tôi bỏ lại
Chiều Saigon dạo phố nép sát lưng người
Trên chiếc Honda qua những phố phường
Gió chiều man mát áo dài khép nép
Ba mươi tháng tư ngày tôi bỏ lại
Bò bía Bưu Điện, đậu đỏ Gia Long
Nước dừa Duy Tân, nước mía Viễn Đông
Rạp Rex Nguyễn Huệ, thạch chè Hiễn Khánh
Ba mươi tháng tư ngày tôi bỏ lại
Một thuở mộng mơ tình chớm thắm nồng
Một thành phố yêu... quen những tên đường
Bạn bè dăm đứa tuổi đời xuân mộng
Ba mươi tháng tư giờ đây sắp đến
Tôi tìm thấy đâu !!! những bạn bè xưa
Thấy đâu thành phố với những chiều mưa
Chỉ thấy nhớ nhung xoáy mòn tâm thảm
Thu Uyên
04/24/06