Đêm Trăng Khuyết
Trong em dòng máu uyễn nghi
Trái tim đã chết xuân thì mấy thu
Tà huy tiễn bóng phù du
Thu ba còn nhớ trăng ru " hồ cầm"
Lời thư gửi đến tri âm
Bên mành rủ bóng gió ngầm giấc khuya
Phiến sầu kim cổ đầm đìa
Rêu phong bên gối trăng chia hai bờ
Trong em hơi thở mệt nhoài
Sẽ quên...quên hết gửi hồn gió bay
Trăng ơi! đừng khuất hôm nay
Cho em chút sáng hôm nầy nữa thôi
Trong em máu cạn khô rồi
Viết lời thơ cuối gửi người xa xôi
Đêm buồn nhìn ánh trăng soi
Nỗi đau bất biến nhớ hoài khôn nguôi
Nhìn trăng tàn khuất mây trời
Thương vầng trăng sáng khi vơi khi đầy
Đêm nay trăng khuyết mù khơi
Như tình em cũng xa rồi huyễn mơ
( Đêm trăng Khuyết )