Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Em phơi gánh chữ hộ anh

 

     Em phơi gánh chữ hộ anh
để khô sắc lá từ xanh chuyển vàng
    hai đầu nỗi nhớ miên man
giữ hồn cho chữ say ngàn giấc mơ 
    rồi từ đấy dệt vần Thơ
vần sang nối kịp mong chờ bến tương
    cánh đồng hoa, ở ven đường
sắc vàng rực rỡ du dương diễm tình
    giữa mùa nắng đẹp thắm xinh
như em gánh chữ một mình đem phơi 
    để khô quá, chữ sẽ rơi
vàng luôn giấy mỏng cháy lời nhớ thương.

   Em mang gánh chữ ra đường
nhớ cho vừa đủ nắng sương thấm dần 
   mềm thôi vương lấy bước chân
sợi tình đủ buộc cho lần tương tư 
   vàng thêm với những ngôn từ
nửa trong đáy mộng , nửa như cận kề
   thấy không em , giữa đam mê
xuân vừa tô vẽ bốn bề đầy hoa
   em phơi dáng chữ lụa là
hay phơi sắc đẹp ngọc ngà bên anh 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả