Em Như
Em như mây trắng hững hờ
Theo làn gió hạ tình cờ bay ngang
Trời buồn chợt ẩn dáng trang
Huyễn hư hình bóng mấy tầng nguyên trinh
Em như con chữ vô tình
Tương tư ảo ảnh đăng trình hoang mang
Xóa tan giấc mộng son vàng
Đêm xưa vọng nguyệt sắt cầm hòa ca
Thà rằng nàng chẳng biết ta
Mình như xa lạ xót xa khỏi màng
Mặc ai khoé mắt lệ tràn
Hóa thân tượng đá ngại ngần thêm đau
Em như cơn sóng giang đầu
Mỗi khi hờn dỗi lật tàu chìm ghe
Khó ghê khuê các phòng the
Mượn giông gieo bão thuyền bè vỡ tan
Em như tiên giáng địa đàng
Hồn trăng viễn xứ ngỡ ngàng hương đưa
Lúc vui ngọt tiếng dạ thưa
Giận nghen than thở hơn mưa tháng hè
Còn đây sáng nhớ chiều mê
Đọa đầy thể xác thơ đề luyến thương
Phải chi ráng học chữ nhường
Nhỡ mai vĩnh biệt tơ vương tóc thề.
Andy Nguyen April 24, 2006