Chút Hạnh Phúc
Chút hạnh phúc, em về, hoa khai nhụy
Nở đêm nay vào độ cuối tháng Tư
Em đặt tên ấy là Đóa Tương Tư
Em trao tặng như là lời tạ lỗi
Em xin lỗi vì ra đi rất vội
Không báo tin, không để lại lời chào
Nên hai tuần anh đã phải lao đao
Sợ xoắn xúyt bơ phờ như thiếu thuốc
Em về lại, mồi tim thành ngọn đuốc
Sáng đêm nay, sáng trọn cả tương lai
Đuổi bóng đen, xua bóng tối đường dài
Chút hạnh phúc ngát hương thơm dịu ngọt
Một tiếng nói như họa mi thánh thót
Hót ngoài sân cho ngây ngất hồn anh
Hồn theo mây, theo gió, đậu trên cành
Phút hạnh phúc ngày em về thật đẹp
Nguyên Đỗ