Nhất Lang Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGƯỜI ĐÃ SANG NGANG.


Thôi hãy quên đi không còn gì
Xin đừng hối tiếc luyến lưu chi
Mùa xuân nay đã thay mùa hạ
Cánh én ngày nào cũng bay đi
                 
  -   -   -
Thôi hãy quên đi không còn gì
Em  vui  bên  đó  tôi  bên  ni
Ai  về  chốn  ấy  cho  tôi  nhắn
Tin với  người xưa  đã chia ly
               
    -   -   -
Thôi hãy quên đi không còn gì
Những lời thuở trước chớ khắc ghi
Vài trang  thư cũ  tèm hem  ấy
Đời lắm  điêu ngoa  với  thị phi
                 
  -   -   -
Thôi hãy quên đi không còn gì
Tôi chẳng đắn đo không nghĩ suy
Nên đành chấp nhận tình hờ hững
Duyên  mới  giờ  em  đã  vu  quy

   25-4-2006                 NLP.   
                            




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả