LỜI THƠ CHO NGƯỜI TÊN DIỄM
( 1997 )
Nguyên cớ vì sao chị lại buồn
Xứ người tuyết lạnh gió mưa tuôn
Bao năm sầu tủi đời viễn khách
Quê người cảnh lạ, nhớ cội nguồn?
- - -
Hãy nói lên đi tại sao buồn
Cửa nhà cơm áo quấy rầy luôn
Hay đàn con nhỏ chưa thành đạt
Mẹ già mong đợi khi chiều buông?
- - -
Buồn bã làm chi những sự đời
Kiếp người sinh ký phải thế thôi
Hãy vui phấn đấu trong cuộc sống
Tạo phước tu thân ... để đợi thời
- - -
Đừng buồn chi nữa chị Diễm ơi
Sấm Trạng ngày xưa đã định rồi
Thân Dậu niên lai ta sẽ thấy
Thanh bình toàn vẹn khắp nơi nơi
25-4-2006. NLP.