Nguyện cầu!

Sương đầu ngõ chừng như ngày u tối
Nắng lên rồi sương thấm lá ngàn cây
Mây che Nguyệt, không gian thành nông nỗi
Gió vén màn Trăng sẽ sáng bé ơi!

Khuôn thiêng gieo buồn mi bé u hoài
Rồi sẽ qua - tất cả sẽ dòng xuôi
Xin nguyện cầu trọn hết trái tim này
"Cuộc sống bé còn tình thâm sót lại!..."

Nguyện Người an bình cho bé được niềm vui
Để môi bé thắm xanh lại nụ cười
và đôi mắt ngời lên niềm hy vọng
Ngát niềm tin tràn tuổi ngọc vô tư

Xin nguyện cầu chân thật lắm, bé ơi
Sẽ cúi đầu trước đấng thiêng thiêng
...thành tâm lặng lẽ,
linh cảm nhập hòa thanh khí ứng vô biên!

Xin nguyện nhé bé  ...
Nguyện bình yên!!

tháng 4/2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả