Người em xứ Quảng

Rừng thông vi vút vẫn thủy chung

Thuyền ai cửa Đại vẫn ngược giòng

Lang thang phố Hội không bờ bến

Lững lờ trôi dạt giữa hư không

 

Em dáng lung linh tựa đóa hồng

Người em xứ Quảng vẫn phòng không

Làn mi e thẹn chiều Non Nước

Núi Ngũ Hành vẫn đứng chờ trông

 

Em đến xôn xao giọt nắng hồng

Bước chân ngời sáng tựa biển đông

Em đi biển nhớ đời dâng sóng

Biển khóc thay sông chảy ngược giòng

 

Em đến trao anh khúc tình nồng

Tặng anh màu tím của đợi mong

Em đem mây trắng tình yêu đến
Nhung nhớ trong anh ngập cõi lòng

 

Em đến cho anh khúc tương phùng

Cho đời không còn có mùa đông

Để anh gặp gỡ người trong mộng

Thuyền anh nay ngủ trọn giấc nồng...

 

 

 

 


 

 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả