Đã Mấy Thu
Mùa thu trước anh hứa về gặp mặt
Nhưng... mây trời vẫn xa lắc xa lơ
Lá vàng rơi em nghe lòng nhung nhớ
Đợi chờ người tím ngắt cả vần thơ
Rồi đông đến tuyết về trong bỡ ngỡ
Trắng phương trời chìm khuất dấu yêu xưa
Mộng thu vàng thành băng tuyết hai mùa
Người ra đi vẫn chưa về bến cũ
Ngày tháng trôi...xuân sang còn ấp ủ
Sân ga buồn nhìn hướng cũ bao năm
Người xưa ơi! còn nhớ chuyên xa xăm?
Lời ước hẹn còn nằm trong trí nhớ
Hạ đang về sao lòng em nức nỡ
Bướm ong đùa trong nắng ấm mùa sang
Mùa hạ xưa còn trong những hoang mang
Mùa hạ nầy viết trang thơ hụt hẩng ...
Lòng bâng khuâng nhìn mây trời lãng đãng
Sân ga buồn nắng đã nhạt màu buông...
Lắng suy tư tìm anh trong chiều muộn
Nghe đam mê còn quanh quẩn dịu dàng
Mùa thu trước lá tràn về nỗi nhớ
Mùa thu nầy dĩ vãng đã hằn sâu
Lá xa bay rồi lá sẽ về đâu?
Em ngồi lại đếm từng xâu nước mắt
Mùa thu trước anh hứa về gặp mặt
Đã bao thu rồi vẫn bặt tin hơi
Trên bờ mi còn lóng lánh hạt rơi...
Mặc cho ai có quên lời hẹn ước...
Mộng ngàn năm vẫn yêu người thuở trước
Giọt lệ tình em kết hạt thủy tinh
Làm hoa nhớ khắc lên mình nốt nhạc
Để hằn đêm em nghe tiếng tang tình