Rõ mười...rõ năm
Ừ thôi pháo đỏ rượu nồng
Kết duyên mai trúc hợp đồng đôi ta
Ừ thôi...đá ngủ bên hoa
Tự trong tìm thức đôi ta...nhiểu điều
Ừ thôi cũng một cuộc liều
Để xem giá ngọc có treo nhà vàng !
Đêm nằm gọi bóng thở than
Bóng ơi! có biết hoa tàn đêm xuân
Bàn tay vỗ tiếng dửng dưng
Môi cười mà mắt rưng rưng giọt sầu
Ừ thôi một cuộc đổi trao
Hợp đồng đã ký em vào chung thân
Ừ thôi một cuộc hôn nhân
Mằn mò chi lắm khổ thân nửa đời
Hoa vào " băng giá " trò chơi
Thử xem ông tạo rõ mười.. rõ năm...