Tặng người chung một bến đò
Chị viết tặng em
vài dòng thơ nho nhỏ
Em không biết chị
mà chỉ nghe ai nói
Chị chưa gặp em
nhưng cũng nghe ai nói
đã vội vã chia ly...
bao giai điệu yêu thương.
những điệu buồn dĩ vãng
em có thực trong đời
còn chị- chỉ giấc mơ
Bao hạnh phúc theo em
bao buồn đau chị gánh
đi trọn cuộc tình
và được trọn yêu thương
Chị mong em
một mái nhà êm ấm
hát ru người
bài hát chị dở dang
Em hãy lớn khôn
hãy biết yêu và biết đợi
vì cuộc đời với em
là vô tận vô biên.
tính bằng năm bằng tháng
còn chưa đầy
năm ngón của bàn tay
Nhưng chị biết yêu người
bằng tình yêu năm tháng
không bến bờ và
không cả không gian.
cả tình yêu ấy nữa
để em biết yêu người
như người mãi chờ mong.