Hẹn Ước Đầu

 


Cái buổi tan trường vương vấn tim
Có kẻ theo sau giả vờ tìm
Cái cây bút mực hay quyển sách
Cô bé ngu ngơ đứng cười hiền

Chẳng phải tối ngày thích theo sau
Chống nạnh làm oai tí coi nào
Kế bên cô bạn thêm dầu lửa
Nếu còn gặp lại chết nghe chưa

Cái buổi tan trường ai đón đưa
Giả vờ giận dỗi để cho chừa
Bé ơi! lên nhé cho anh chở
Kẻo mỏi chân son trễ học chừ

Cái miệng người dưng sao dẻo ghê
Thấy ghét mà sao chóng làm huề
Trăm lần em dỗi trăm lần ghét
Nghìn lần năn nỉ vạn lần thương

Phượng vĩ mới đây nhuộm đỏ cành
Sân trường cô bạn tiếng còn đanh
Em thêm một tuổi mà cứ bảo
Cô bé tròn trăng ướp mộng hoài

Anh nắm tay em dưới hàng cây
Có đôi bướm trắng có trời mây
Có lời hẹn ước mai em lớn
Hai đứa nên đôi sống bạc đầu





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả