Hồ Văn Di Lệ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nắng Mùa Xuân Đang Chờ Hoa Xuân Nở

Ngày tháng trôi...em làm người lạnh cảm
Bởi trong tim còn chứa đựng chuyện buồn
Sống trên đời em cũng có yêu thương
Nhưng cay đắng với nỗi niềm tuyệt vọng

Anh đã đến rồi đi như chiếc bóng 
Để mình em đơn độc với chữ duyên
Trách chi anh! em chỉ tự mình phiền 
Đường anh đi đã dệt mộng thần tiên

Dưới chân trúc mầm non đang nẩy lộc
Em, kẻ qua đường dành bóng mà chi
Lỡ yêu người em để dạ tạc ghi
Đường chật hẹp thôi đành đi ngả khác

" Yêu là mù quáng" nhưng tâm vẫn sáng 
Linh hồn em luôn rào rạt bóng hình 
Chồi măng nhỏ chờ cành trúc vịnh 
Gió tàn đông em khoát áo nhìn xa 

Luật tự nhiên : em có lòng ghen tị
Nhưng được gì? trong ý nghĩ ngu ngơ!   
Nắng mùa xuân đang chờ hoa xuân nở 
Em bọt bèo theo dòng cuốn xa đưa...






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả