Tình Cổ Tích Để Riêng Anh Yêu Dấu
Em để tình em vào trong cổ tích
Về xa xưa tìm lại bóng hình anh
Tình thuở đó còn trong tim giấu kín
Thuở lược gương em vừa biết yêu người
Anh có thư hồng vừa chợt đánh rơi
Em có cành hoa ép vào trang vỡ
Xếp tờ thư giả bộ rớt giờ chơi
Cổ tích xưa nhớ không anh? thuở ấy...
Em để tình em ngủ yên trang giấy
Kín ngàn năm anh mãi sẽ đi tìm
Vùng ký ức... dòng sông và tuổi dại
Thật bình yên giấc mộng của những ngày...
Tình cổ tích phải chăng là huyền thoại?
Cánh chim trời có mõi lúc chiều buông
Em để tình em vào trong gió...gọi
Thương ngàn năm còn lại tiếng vọng buồn
Em giấu tình em vào trong biển thước
Vỗ muôn tia cho đến lúc bạc đầu
Tình cổ tích để riêng anh yêu dấu
Về xa xưa tìm lại chút tình ngâu