Còn Đâu Hoa Phượng Đỏ



Còn đâu hoa rải lối
hanh hao đôi má hồng
cuộc tình đang rẽ lối
người ơi có hay không

còn đâu khi đêm xuống
mơ xưa khuất ánh hồng
tình nồng chao trong gió
rượu tình chuyển hư không

còn đâu hoa phượng đỏ
rơi lên mái tóc huyền
đường chiều xào xạc lá
vọng vang tiếng chuông rơi

còn đâu cơn gió thoảng
ướp hơi đậm tình nồng
chùn chân tình lạc lối
người ơi có buồn không

còn đâu trời xanh biếc
lạnh tay chạnh cả lòng
lời yêu chưa kịp nói
đời chao giữa xuân phong

người ơi thôi hẹn nhé
cho xin lại câu thề
còn đâu mơ ngày ấy
còn chăng tháng sầu trôi

còn vương trên hồn ngã
rớt rơi mảnh tình tàn
túi sầu gieo theo gió
tê lòng giết mộng thôi

25042006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả