Niềm Đau Một Nỗi ...

Hình như xuân đã trở về

Hình như nắng ấm cận kề gió đông

Sao nghe ngào nghẹn cõi lòng

Chừng như ẩn dấu một dòng buồn tênh !

Ngày qua -  chợt nhớ chợt quên

Người qua - bỗng thấy chênh vênh cõi trần !

Đường qua - hụt hẫng bâng khuâng

Nhìn sao sao khuất !  Nhìn trăng trăng mờ !

Nửa đời chợt thấy bơ vơ

Niềm đau một nỗi ... đợi chờ nghìn năm

Đường xưa niềm nhớ âm thầm

Ai về bên ấy nhớ thăm lối mòn ...

 

Gởi Miên Thụy - Cầu chúc an bình.

4-26-2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả