Ai thèm giận
Em có giận gì đâu …anh lo gì xa thế
Cứ cuống cả lên - tức cười quá đi thôi...
Những khi em bỗng chẳng nói một lời
Là em thích lặng yên mà – đơn giản lắm…
Có giận gì đâu – sao làm anh lo lắng
Mắt buồn xa xôi nghĩ ngợi chuyện gì đâu
Những tiếng thở dài như rượt đuổi lẫn nhau
Anh ngốc thế - bây giờ em mới biết…
Cứ tưởng tượng ra, rồi tự mình thống thiết
Khổ sở một mình – bởi những chuyện vu vơ
Im lặng là vì…em còn bận làm thơ
Chỉ có thế - đâu có gì đáng nói…
Có giận đâu anh – sao bỗng dưng xin lỗi
Khiến cho người ta áy náy – biết không?
Ai bảo anh giận bởi tại nặng lòng
Vậy không giận – nghĩa là không thương chắc?