Nguyễn Hoài Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thơ Nào Bé Ngửi Còn Tươi?!


Nhả ngọc phun châu quả kẻ tài
Ngó trời, trời thẹn chẳng bằng ai
Trông trăng, trăng úa la bài bãi
Đứng giữa hư không ngỡ chiếu bài !

Mùi thơ tài cất vào tai
Tiếng thơ tài ngửi, ngửi hoài còn thơm
Hương thơ theo gió vượt hờn
Bám thiên đường đỏ còn loang vết hồ

Lạc âm trở giấc vong nô
Vòng tay ôm trọn nấm mồ thi ca

Đâu đây tiếng trẻ xa nhà
Xác thân ủ nhục lê la kiếp người

Thơ nào bé ngửi còn tươi?!


Nguyễn Hoài Trang
260406



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả