Bước chân về đời
Bước chân thầm , tôi về với đời
Vai mang theo kỷ niệm không vơi
Thương bạn hiền còn trong cương toả
Thương vợ con áo rách lệ rơi
Khóc ư ! Tôi không thể khóc được
Vì hồn tôi đã nấu bằng căm thù
Bằng sắt thép và gang nung đỏ
Sục sôi trong ngục tối âm u
Bước chân dài tôi về đời
Đường Việt Nam tôi đi cuối trời
Để tìm bóng tự do đã mất
Và tương lai vẫn còn rối bời
Tôi khóc ư ! Làm sao có thể
Chỉ thương hoài về một phương nam
Với cùng khổ tháng ngày bất tận
Biết bao giờ vơi một kiếp tàn
Giờ đây đã về đời thật rồi
Tháng năm tù đày tuổi sống vơi
Biết làm sao cho non sông nữa
Đành gương mắt chờ thế sự trôi
TDD
14.08.1986