Mới Đó Sao Như ...
người đi để lại nỗi ngậm ngùi
để chìm hoài vọng lẫn niềm vui
để bao đau khổ vùi trong đáy
lòng rách tim tàn dại bờ môi
nguời đi để lại chút đơn côi
phủ lấy thân mê buốt cả đời
hương cũ đành pha trong gió thoảng
để buồn ấp ủ vầng trời tôi
nguời đi kỷ niệm phủ rêu phong
dĩ vãng chia ly rối cả lòng
mới đó sao như ngàn xuân đã
hiu hắt giăng buồn tận sương đông
người đi muôn kiếp thấy mong manh
nấn ná đan thương vọng chẳng thành
hương xưa đượm nhớ thầm lặng chảy
cơn lốc cuối đường giật lá xanh
27042006